Kết quả tìm kiếm cho "Phụ nữ An GianG"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6281
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu phương Nam mát mẻ, se lạnh vào buổi sáng sớm thì miền Bắc bước vào những ngày rét đặc trưng, càng làm đậm không khí tết cổ truyền. Không chỉ người Việt, ngày càng nhiều du khách quốc tế chủ động sắp xếp lịch trình để đón một cái Tết Việt Nam đúng nghĩa.
Sáng 4/2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Phòng Giao dịch Hà Tiên phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giang Thành (tỉnh An Giang) tổ chức Chương trình “Kết nối yêu thương - Thêm hương ngày tết” năm 2026.
Đứng chân nơi tuyến đầu, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn bó với người dân biên giới bằng những việc làm nghĩa tình, góp phần giữ vững thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Sáng 3/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) tổ chức chương trình tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ngày 31/1, UBND xã Sơn Hải (tỉnh An Giang), Xã đoàn Sơn Hải phối hợp Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang, Hội Phụ nữ Công an tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU gắn với hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Hải.
Sáng 31/1, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang phối hợp Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026, gắn với hoạt động mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại hai xã Mỹ Thuận và Kiên Lương.
Ngày 30/1, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn, giai đoạn 2026 - 2030.
Đến hẹn lại lên, khi thời điểm nghỉ tết đến gần cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, đặt khách sạn, mua vé máy bay để lừa đảo.
Mùa xuân về trên vùng đất từng đi qua mưa bom, lửa đạn. Trên những cánh đồng in dấu chân người lính năm xưa, hôm nay là nhịp cày, là tiếng cười rộn rã của nông dân tất bật vào vụ. Giữa sắc xuân bình yên, ký ức chiến tranh không lùi xa mà lặng lẽ hòa vào đời sống, làm nên chiều sâu của một vùng đất anh hùng đang vươn mình đi tới.
Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
Từ tà áo dài, hoa mai, hoa đào, bao lì xì đến ánh đèn vàng ấm áp, nhiều quán ăn, giải khát trên địa bàn phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) đang khoác áo mới, biến không gian kinh doanh thành những điểm hẹn mùa xuân đầy cảm xúc và đậm chất Việt.
Giữa miền sơn thủy hữu tình của An Giang, những ngôi chùa Khmer hiện lên như những dấu son văn hóa lặng lẽ mà bền bỉ. Không chỉ là chốn hành hương linh thiêng, mỗi mái chùa cong vút, mỗi phù điêu rực rỡ còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật và đời sống tâm linh của một cộng đồng đã gắn bó lâu đời với vùng đất này.